Phóng sự, ghi chép Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Ấm nồng lễ hội Giáng sinh giáo xứ Bắc Giang
Cập nhật: Thứ sáu, 25/12/2009 | 10:49:33 Sáng
 
"Các thiên thần" biểu diễn văn nghệ đêm Noel
(BGO)- Như đã thành thông lệ, những ngày qua, không khí chuẩn bị đón mùa Giáng sinh mới tại thành phố Bắc Giang diễn ra nhộn nhịp. Đây không chỉ được xem là ngày lễ của các giáo dân mà còn thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân. Không khí đêm Noel 2009 tại thành phố thật vui vẻ và an bình.

Trước Noel chừng nửa tháng, không khí đón mừng lễ Giáng sinh 2009 đã xuất hiện trên hầu hết các tuyến phố của thành phố Bắc Giang. Điều dễ nhận thấy hơn cả đó là các cây thông được đặt trang trọng và trang trí lộng lẫy tại các cửa hàng và nhiều gia đình của thành phố. Các cửa hàng tấp nập khách hàng lựa chọn những bộ quần áo của ông già Noel. Nhất là các em thiếu nhi cũng được bố mẹ mua sắm cho quần áo ông già Noel mặc vào trông thật ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Sau mấy ngày rét đậm, thời tiết đêm Noel thật ấm áp lạ thường. Các tuyến phố của thành phố tấp nập hơn mọi ngày. Đâu đó, bóng dáng các ông già Noel cùng các gói quà xuất hiện trên đường phố và tới những địa chỉ đã được định sẵn. Từ lâu, ngày lễ Noel không chỉ được xem là lễ của người công giáo mà nó đã được đông đảo quần chúng nhân dân xem như một lễ hội- Ông Lã Huệ Linh, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) khẳng định như vậy.

Từ 19h người người trên các tuyến phố nườm nượp đổ về Giáo xứ Bắc Giang tiếp giáp với đường Lê Lợi và đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang. Trong Nhà thờ đèn sáng trang hoàng lộng lẫy. Sân nhà chung Giáo xứ chật kín người. Họ không chỉ là 700 giáo dân của thành phố Bắc Giang mà còn có hàng nghìn người cả những nhà sư theo Phật giáo, người nước ngoài cũng đến đây để hân hoan mừng lễ Giáng sinh. Xin Chúa Giáng sinh ban muôn vàn ơn phúc cho từng người, từng nhà.

Trên tiền sảnh sân nhà chung Giáo xứ, hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse khoác chiếc áo choàng rộng, tượng trưng cho sứ mệnh cao cả nhưng đầy khó khăn mà Thiên Chúa Cha đã giao phó cho thánh nhân; cây thông Noel với đèn màu rạng rỡ cùng hàng chữ:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời; Bình an dưới thế cho người thiện tâm” đã tạo nên một không khí đêm Noel thật sôi động nhưng rất yên bình. 

Đúng 20h30, sau chuông hiệu, đại diện Cha xứ Bắc Giang, Đa Minh Nguyễn Xuân Trường phát biểu khai mạc đêm hoan ca mừng Chúa Giáng sinh. Ngày xưa, khi Chúa Giêsu sinh ra nơi Belem, có các thiên thần từ trời vang hát: Vinh danh Thiên Chúa trên trời; Bình an dưới thế cho người thiện tâm” Đêm nay, cũng lại có những thiên thần bằng xương bằng thịt là những người con của Giáo xứ Bắc Giang, Giáo xứ Nghĩa Hạ vang lên những lời ca mừng Chúa Giáng Sinh. Các bài hát, tiết mục múa với những điệu nhạc thiên đàng du dương huyền diệu, giai điệu nền nã. Hình ảnh Ấu Chúa Giuse- Đấng Cứu Thế của nhân loại cùng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thánh của Người, các thiên thần, các mục đồng đã được tái hiện trong đó như đã phần nào nói lên được tất cả sứ mệnh, mong muốn, vui sướng và tin tưởng của Chúa với nhân loại.

Kết thúc chương trình hoan ca, 22h30 Nhà thờ tổ chức đêm thánh lễ chức mừng giáng sinh. Cha xứ Bắc Giang với chất giọng đầm ấm giảng rằng: Trong đêm Chúa Giuse giáng sinh, thì thiên thần hiện đến và nói với những người chăn chiên rằng: Hôm nay Chúa Cứu Thế đã Giáng Sinh cho các ngươi, Và đây là dấu hiệu để nhận biết người: các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ. Cái dấu chỉ để nhận biết Thiên Chúa Giáng Sinh là một trẻ thơ nằm trong máng cỏ... Từ xưa đến nay, mỗi một khi nói về Thiên Chúa và Thượng Đế thì bao giờ người ta cũng hình dung ra một ông vua quyền năng lắm, uy nghi lắm, giàu sang lắm, muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết. Thế nhưng bây giờ thì Tin Mừng của Chúa Kitô lại loan báo hình ảnh của một Thiên Chúa trở thành trẻ thơ mong manh, yếu đuối và nghèo khổ. Không phải là vì tự thân Thiên Chúa không có quyền năng, nhưng mà Ngài đã muốn trở thành nhỏ bé, nghèo khó như vậy để trở thành Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ở cùng với con người, đồng cảm với thân phận con người. Nếu Tin Mừng Giáng Sinh là Tin Mừng về Thiên Chúa thì cũng là Tin Mừng về con người. Là bởi vì khi Thiên Chúa sinh ra làm con người, thì một cách nào đó Thiên Chúa trở nên liên hệ với tất cả và từng người chúng ta, và ở nơi tất cả mọi con người sống trên trái đất này…

24h30, đêm thánh lễ mừng Giáng sinh kết thúc, nhà thờ tắt điện đóng cửa theo đúng nghi lễ. Mọi người ra về với niềm tin Thiên Chúa yêu thương và Tin Mừng về phẩm giá cao cả của con người. Anh Lâm Tú Hưng, đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang nói trong phấn khởi: Đi Noel đã nhiều nhưng chưa năm nào cảm thấy vui như năm nay! Tôi hiểu bởi đi cùng anh còn có bạn gái và họ có sự tin tưởng vào những dự định tới cùng những niềm vui cho tương lai! Những niềm vui và tình thương của mọi người đêm Noel trong nhà thờ giáo xứ Bắc Giang sẽ theo về gia đình, khu phố, thôn xóm của mình. Niềm vui Giáng Sinh được nhân lên, tỏa rộng và còn kéo dài mãi.

Ngọc Hân


 

Các tin khác Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Tư liệu ảnh Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Bài đọc nhiều nhất Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang . Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
Tổng Biên tập TRỊNH VĂN ÁNH - Tòa soạn ĐT:+84.0240.3856367 - +84.0240.3854639
Fax:+84.0240.3856624 , Email: toasoan@baobacgiang.com.vn
Giấy phép số 281/GP - BC ngày 13 tháng 9 năm 2006.
Ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang Online" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn