Phóng sự, ghi chép Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Sống mãi hình ảnh Bác
Cập nhật: Thứ hai, 18/5/2009 | 12:00:00 Sáng
 
Ông Tân (người đội mũ ngoài cùng bên trái) đã vinh dự có mặt tại buổi nói chuyện của Bác với Sư đoàn 308 tại Đền Hùng (ảnh do nhân vật cung cấp).
(BGO) – Dù chỉ được gặp Bác một vài lần trong đời nhưng những lần gặp gỡ, được nghe những lời dặn dò sâu sắc của Bác luôn là kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời bà Nguyễn Thị Hải, Bí thư chi bộ khu phố Á Lữ, phường Trần Phú và ông Nguyễn Ngọc Tân, nguyên cán bộ Sư đoàn Quân tiên phong. Và những lời dặn dò đó luôn là “kim chỉ nam” theo họ suốt cuộc đời.

Ngày hôm nay, bà Nguyễn Thị Hải, Bí thư chi bộ khu phố Á Lữ, phường Trần Phú vẫn luôn tâm niệm mình là người may mắn vì trong cuộc đời đã được gặp Bác hai lần. “Dù bao nhiêu năm trôi qua nhưng khi nhắc lại kỷ niệm được gặp Bác Hồ trong lòng tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc bồi hồi, xúc động như được gặp Bác lần đầu” - mở đầu câu chuyện với chúng tôi, bà Hải bộc bạch. Và chúng tôi bị cuốn theo dòng hồi ức của bà về kỉ niệm gặp Bác:

    Lần đầu tiên vào chớm mùa hạ năm 1961, khi đó bà Hải là cô học trò lớp 4 của trường Tiểu học Võ Thị Sáu, tiểu khu Trần Phú (thị xã Bắc Giang). Sáng đến lớp, nghe thầy Ngô Quang Ấm, chủ nhiệm lớp đồng thời cũng là Hiệu trưởng nhà trường gọi một tốp học sinh xuất sắc của trường ra thông báo: “Ngày mai, các em ăn mặc chỉnh tề, vai đeo khăn đỏ tập trung tại sân trường vào lúc 5h sáng.” Dù không biết là việc gì sẽ diễn ra nhưng cô học trò nhỏ vẫn linh cảm có sự việc hệ trọng, cả đêm thao thức hồi hộp, sáng sớm không kịp ăn sáng đã vội theo bạn tới trường. Thầy chủ nhiệm và các bạn đã tề tựu đông đủ để cùng tới sân vận động tỉnh. Lúc này, các cô cậu học trò mới biết mình có vinh dự được đón Bác Hồ. Khi Bác xuất hiện, cả sân vận động vang dậy tiếng hô: “Hồ Chủ tịch muôn năm!Hồ Chủ tịch muôn năm!”. “Tôi bật khóc khi nhìn thấy Bác. Cũng như tôi, trong sân vận động khi đó có rất nhiều tiếng thổn thức xúc động” – bà Hải cho biết. Hình ảnh Bác Hồ đẹp rạng ngời trên khán đài. Bác mặc bộ quần áo nâu giản dị, chân đi đôi dép cao su, bộ râu trắng như cước, mắt sáng và đặc biệt giọng nói rất trầm ấm. Câu đầu tiên, Bác hỏi các cháu học sinh: “Các cháu có nhớ 5 điều Bác dạy không nào?” Cô cậu học trò nào được Bác hỏi đều đọc vanh vách. “Đến bây giờ tôi vẫn ngẫm 5 điều Bác Hồ dạy vẫn còn rất đúng đến ngày hôm nay”- bà Hải cho biết. Sau khi căn dặn các cháu thiếu nhi học tốt 5 điều Bác dạy, Bác trò chuyện với toàn thể đồng bào, chiến sĩ trong sân vận động. Lời Bác dặn dò rất chân tình và sâu sắc. “Giữa lúc Bác nói chuyện trời bỗng đổ mưa, Bác tới dắt tay chúng tôi lên khán đài tránh mưa và phát kẹo bánh cho chúng tôi, tôi cảm thấy gần gũi và ấm áp hơn bao giờ hết.” – bà Hải nhớ lại.

Vẫn nhớ lời Bác căn dặn, bà Hải luôn nỗ lực phấn đấu trong cuộc sống.

     Lần thứ hai, bà Hải lại vinh dự được gặp Bác khi đã trở thành thanh niên ưu tú của tiểu khu Trần Phú. Cũng như lần đầu tiên, cảm xúc gặp Bác đều tràn ngập khó tả. Suốt đêm 16-10-1963, bà thao thức không ngủ. Sớm tinh mơ ngày hôm sau đã tề tựu cùng đoàn thanh niên ưu tú của tiểu khu Trần Phú ra sân vận động Bắc Giang gặp Bác. Bà vẫn nhớ như in lời Bác căn dặn thanh niên phải “3 sẵn sàng”, phải biết vượt lên khó khăn để xây dựng quê hương, đất nước. Với giọng nói ấm áp và thân thiết, Bác đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người, nhất là vớiđội ngũ thanh niên.

    Cũng như bà Hải, ông Nguyễn Ngọc Tân, nguyên cán bộ Sư đoàn Quân tiên phong (308), hiện đang trú tại số nhà 296, khu phố 3, phường Thọ Xương cũng may mắn được gặp Bác tại Đền Hùng. Ông vẫn còn nhớ như in ngày 17-9-1954, khi đơn vị ông vừa tiến quân về xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây cũ để tiếp quản thủ đô. Ông cùng chính trị viên và tiểu đoàn trưởng nhận được lệnh đặc biệt: “Đi công tác đột xuất tại Đền Hùng”. Qua hơn 1 ngày đêm hành quân, đoàn công tác của ông đến Đền Hùng vào 19-9 mới biết sư đoàn của mình được gặp Bác Hồ. Đúng 9 h sáng, Bác xuất hiện ở khu Đền Giếng, tiếng hô “Hồ Chủ tịch muôn năm!” vang dậy cả khu đền. Đồng chí Vũ Lăng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 308 nói với mọi người: “Bác mới ốm dậy còn yếu nên mọi người tập trung lại gần nghe Bác nói chuyện”. Vì người nhỏ bé nên ông Tân được đứng trước, rất gần Bác. “Bác gầy ốm quá chừng! Tôi xót xa khi nhìn thấy Bác” – ông Tân nhớ lại. Câu đầu tiên Bác hỏi thăm sức khoẻ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn. Bác hỏi các chiến sĩ đứng vây quanh: “Các chú có biết chúng ta đang đứng ở đâu không?” Sau khi giải thích cho mọi người về sự tích Đền Hùng, Bác dặn dò: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Câu nói của Bác đã lưu vào sử sách sau này và cũng là lời dặn dò đầy sâu sắc với cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 308. Lúc này mọi người mới hiểu vì sao Bác lại chọn Đền Hùng làm nơi nói chuyện. Bác phân tích nhiệm vụ tiếp quản Thủ đô sau ngày giải phóng vô vàn khó khăn, mỗi chiến sĩ cần tiếp tục nỗ lực vượt qua, giữ mình để đẹp mãi hình ảnh Bộ đội cụ Hồ trong lòng dân. Lời dặn dò của Bác tại Đền Hùng năm đó đã theo ông suốt cuộc đời.

     Dù đã mấy chục năm trôi qua, nhưng bà Hải và ông Tân vẫn luôn tâm niệm thực hiện lời Bác dậy. Bà Hải trong quá trình 37 năm công tác tại Sở Giáo dục – Đào tạo Bắc Giang đã từng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. Khi về hưu, bà được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ khu phố Á Lữ, khu phố văn hoá cấp thành phố. Còn ông Tân sau khi rời quân ngũ về công tác tại Công ty Xây dựng số 4. Tại đây, với cương vị trưởng phòng tổ chức, ông đã nhiều năm liền được bầu là chiến sĩ thi đua. Mặc dù nghỉ hưu, ông vẫn đảm nhận làm tổ trưởng tổ dân phố khu phố 3, phường Thọ Xương. Gia đình ông luôn đạt gia đình văn hoá cấp thành phố. Lời Bác dặn dò năm xưa luôn được họ ghi nhớ và truyền lại cho con cháu mai sau/.

Thái Giang

Các tin khác Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Tư liệu ảnh Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Bài đọc nhiều nhất Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang . Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
Tổng Biên tập TRỊNH VĂN ÁNH - Tòa soạn ĐT:+84.0240.3856367 - +84.0240.3854639
Fax:+84.0240.3856624 , Email: toasoan@baobacgiang.com.vn
Giấy phép số 281/GP - BC ngày 13 tháng 9 năm 2006.
Ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang Online" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn