|
|
|
(BGĐT)-Một bà cụ 84 tuổi, một người mẹ bị bệnh ung thư và hai cô con gái sinh đôi đang học lớp 9 cùng sống trong một căn nhà. Cuộc sống đối với họ vô cùng khó khăn nhưng ý chí vươn lên thật đáng cảm phục.
|
|
(BGĐT)-Anh Nguyễn Hữu Hùng (SN 1978), thôn Xuân An, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) bị ung thư thực quản, vợ là Trần Thị Vân (SN 1979) bị ung thư tuyến giáp.
|
|
(BGĐT)-Người dân làng Yên Khê, xã Song Khê (TP Bắc Giang) ai cũng thương cảm trước gia cảnh của cháu bé mồ côi Nguyễn Thị Hảo (ảnh).
|
|
Chị Liên không cầm được lòng khi đón bé trên tay với nhiều dị tật, hai bàn tay và hai bàn chân của bé Ngọc có màng khiến các ngón tay, ngón chân bị dính vào nhau, không thể cử động như những trẻ bình thường khác...
|
|
(BG)-Người dân thôn Mai Thượng, xã Mai Đình (Hiệp Hòa) rất thương cảm với hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Đương, 38 tuổi.
|
|
(BG)-Cách đây hơn hai chục năm, ông Nguyễn Văn Tĩnh, thôn Liên Tân, xã Bố Hạ (Yên Thế- Bắc Giang) phát bệnh. Từ một thanh niên khoẻ mạnh, người ông cứ teo dần. Đặc biệt, nhiều khi ông không kiểm soát được hành vi của mình.
|
|
(BG)-Ở thôn Sơn Đông, xã Đồng Tân (Hiệp Hòa- Bắc Giang) có gia đình anh chị Tạ Văn Nghị (SN 1965) - Nguyễn Thị Hòe (SN 1965) thuộc diện hộ nghèo, khi chị Hòe lâm bệnh thì khó khăn lại chồng chất thêm.
|
|
(BG) - Bà Nguyễn Thị Chờ (50 tuổi) thôn ngọc Lâm, xã Hoàng Thanh (Hiệp Hoà-Bắc Giang) bị ảnh hưởng của bệnh não từ nhỏ nên không có khả năng lao động.
|
|
(BG)-Từ khi sinh ra (năm 2005), bé Nguyễn Thị Uyên, thôn An Cập - Hoàng An - Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã bị cong vẹo bốn chi. Theo các bác sĩ, bé bị bệnh xương bất toàn - một căn bệnh hiếm gặp với tần suất 1/20000 trẻ. Xương của Uyên không có khả năng chịu lực, không có độ bền dẻo, rất giòn làm biến dạng và gẫy ngay khi có sang chấn nhẹ như ho, hắt hơi, vỗ vai thậm chí bế hãm…
|
|
(BG)-Đám tang của anh Lý Văn Dũng, tổ 1, cụm Tiền Môn, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, ngày 30-11 vừa qua khiến bao người rơi nước mắt khi chứng kiến bốn đứa bé khóc ngằn ngặt. Tiếng gọi bố thảng thốt, nghẹn ngào của các cháu nhỏ thật đau đớn: "Chị em con biết sống thế nào hả bố ơi!".
|
|
|