Chiếc đồng hồ đếm ngược trên truyền hình Iraq đã điểm số 0 khi thời hạn chót để Mỹ hoàn thành việc rút quân của họ về các căn cứ bên ngoài các thành phố kết thúc lúc nửa đêm. Thủ tướng Nouri Al-Maliki tuyên bố ngày 30-6 là Ngày chủ quyền quốc gia Iraq. Một bữa tiệc khổng lồ được tổ chức ở Bahgdad để đánh dấu những giờ phút lịch sử. Pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời Baghdad từ tối ngày 29-6. Hàng nghìn người tham gia một bữa tiệc ở một công viên, nơi các ca sĩ hát vang những bài ca yêu nước. Loa phóng thanh tại các đồn cảnh sát và chốt an ninh phát những bản nhạc vui mừng suốt cả ngày. Các xe an ninh được trang hoàng đầy hoa mang quốc kỳ chạy trên đường phố. Đám đông tụ tập ở Baghdad lớn chưa từng có và họ phớt lờ lời kêu gọi của Phó Tổng thống Tariq Al-Hashemi rằng dân chúng không nên xuất hiện ở những chốn đông người trong thời gian Mỹ rút quân. "Ngày hôm nay, tất cả chúng tôi, người Shiite, người Sunni và người Kurd, ai ai cũng phấn khởi", một người dân tên là Waleed Al-Bahadili bày tỏ. "Người Mỹ đã làm tổn thương và xúc phạm chúng tôi quá nhiều rồi".
Việc quân đội Mỹ trao quyền kiểm soát các vùng đô thị cho Iraq đã khiến người dân nước này vô cùng tự hào. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghi ngại rằng các lực lượng chính phủ chưa đủ sức đảm đương nhiệm vụ và bạo lực sẽ gia tăng. Người Shiite lo sợ các tay súng Sunni sẽ thực hiện thêm nhiều vụ đánh bom trong khi người Sunni cho rằng lực lượng an ninh đông người Shiite sẽ không bảo vệ họ đầy đủ. Nếu người Iraq có thể kiểm soát tốt tình trạng bạo lực trong những tháng tới đây, điều đó sẽ chứng tỏ nước này, rốt cục, cũng tiến vào giai đoạn bình ổn. Nếu họ thất bại sẽ đặt ra một thách thức lớn đối với cam kết chấm dứt một cuộc chiến cướp đi mạng sống của hơn 4.300 binh sĩ Mỹ và hàng chục nghìn người Iraq mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra.
(Theo VNN)