|
|
|
Hướng đến Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám sắp diễn ra một cuộc triển lãm đồ dùng học đường xưa và nay có liên quan đến mọi nhà, đặc biệt lại đúng vào thời điểm năm học mới vừa bắt đầu.
|
|
Tối 2/9, tròn 30 ngày tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, hồ Gươm - trái tim yêu dấu của Thủ đô ngàn năm tuổi lại bừng sáng trong ánh điện lung linh cùng những chùm pháo hoa rực rỡ vút cao, khoe sắc trên bầu trời đêm, mừng đón Tết Độc lập trước thềm Đại lễ.
|
|
Bảo tàng Cách mạng Việt Nam hiện nay còn lưu giữ rất nhiều tài liệu, hình ảnh, hiện vật liên quan các sự kiện trọng đại của đất nước. Trong đó, có những hiện vật như là những vật chứng ghi lại khoảnh khắc vẻ vang, hào hùng của đất nước: Ngày Ðộc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), 2-9-1945.
|
|
Từ ngày 15 đến 31-8, Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày sách chào mừng 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
|
|
Ban tổ chức Hoa hậu Trái Đất (Miss Earth) 2010 chính thức công bố cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2010 sẽ diễn ra từ ngày 4-11 - 4-12-2010 tại Vinpearl Land trên đảo Hòn Tre (Khánh Hòa). Đây là cuộc thi Hoa hậu Trái Đất lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là cuộc thi đầu tiên có phần thi Áo dài nhân kỷ niệm cuộc thi tròn 10 tuổi.
|
|
Nhiếp ảnh gia Việt Văn là người Việt Nam duy nhất đoạt 7 Bằng danh dự - (Honorable Mention Award) trong cuộc thi giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế (International Photography Awards) năm 2010 do tập đoàn Lucie Foudation (Mỹ) tổ chức.
|
|
Triển lãm "65 năm - những mốc son lịch sử" đã khai mạc tối 28-8 tại Trung tâm triển lãm Văn hoá - Nghệ thuật (Vân Hồ, Hà Nội), giới thiệu 200 bức ảnh về những chặng đường quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam từ năm 1945 đến nay.
|
|
Hướng tới đại lễ nghìn năm Thăng Long- Hà Nội:
Hà Nội đã thay đổi bao lần tên gọi, nhưng hồn xưa, tình cũ, nét văn hiến truyền đời thì chẳng đổi thay, chỉ có phát triển lên như cái vòng xoáy ốc, tưởng quay về chốn cũ, nhưng thực ra lại mở rộng vòng quay như tình yêu không hề đóng kín, cứ ngày một giao hoà và nghi ngút âm dương phát triển.
|
|
Việt Nam - thời đại Hồ Chí Minh:
|
|
Bác đã ra đi từ một mảnh vườn nhỏ huyện Nam Đàn và dừng bước chân cuối cùng tại một mảnh vườn nhỏ Ba Đình. Hai mảnh vườn chỉ cách nhau chừng ba trăm kilômét mà Bác phải đi tới non nửa thế kỷ. Mảnh vườn xuất phát đẫm nước mắt đau thương và mảnh vườn trở về chói lòa vinh quang dân tộc. Nhưng cả hai mảnh vườn đó đều dung dị như hàng vạn mảnh vườn Việt Nam. Có bóng cau. Có hương hoa bưởi. Có tiếng cá quẫy, có rù rì tiếng ong bay xế chiều...
|
|
|