Giáo dục Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Cô giáo xứ Anh đào
Cập nhật: Thứ tư, 3/2/2010 | 1:41:49 Chiều
 
Giờ lên lớp của cô giáo Michiko luôn sôi nổi, hấp dẫn học sinh.
"Michiko, Michiko… hôm nay cô lại dạy lớp em nhé!". Vừa thấy bóng cô trên sân trường, nhiều em học sinh đã chạy đến, em nào cũng muốn được đứng gần cô giáo. Đã hơn một năm nay, kể từ khi cô giáo người Nhật Bản Nimuara Michiko về tình nguyện giảng dạy, hình ảnh ấy đã trở nên quen thuộc ở Trường Tiểu học Tân Mỹ (Yên Dũng).

Nimuara Michiko sinh trưởng trong một gia đình trung lưu tại thành phố Nagoya (tỉnh Aichi) - một trong những trung tâm công nghiệp phồn thịnh của nước Nhật. Là người ham hiểu biết và giàu lòng nhân ái, những chuyến đi du lịch cùng gia đình và bạn bè đã giúp Michiko hiểu hơn về một thế giới bên ngoài còn nhiều khó khăn. Cuộc sống ở những nơi cô đến hoàn toàn không được sung túc, tiện nghi như ở quê hương cô. Những chuyến đi ấy đã để lại trong lòng cô thiếu nữ Nhật sự khát khao được chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Chính vì thế, năm 2008, Michiko đã nộp đơn làm tình nguyện viên hải ngoại lên Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và được chấp nhận. Thế là, sau sáu năm giảng dạy tại Trường Kutsukake (thành phố Toyoake, tỉnh Aichi), Michiko tạm biệt bố mẹ, người yêu và bạn bè để lên đường đến với một vùng quê xa lạ, còn nhiều khó khăn của Việt Nam: xã Tân Mỹ.

Với vốn tiếng Việt ít ỏi được học trong khoảng thời gian hai tháng trước khi sang Việt Nam, Michiko hoà đồng rất nhanh với cuộc sống ở Tân Mỹ bởi tính cách cởi mở, dễ gần. Hơn một năm qua, cô đã trở nên thân thiết với nhiều người xung quanh. Từ cô bán hàng ở chợ đến người dân quanh nơi cô ở trọ, gặp ai, Michiko cũng mau mắn chào bằng tiếng Việt rất lễ phép. Michiko tâm sự: "Hồi còn ở Nhật, tôi đã thích và yêu mến Việt Nam qua các món ăn của người Việt. Giờ đây sang Việt Nam, tôi còn được biết thêm con người Việt Nam thật gần gũi, thân thiện, khung cảnh nông thôn Việt Nam rất đẹp…". Còn đối với các em học sinh Trường Tiểu học Tân Mỹ, được học cô giáo Michiko đã thực sự trở thành niềm mong đợi, háo hức. Tuy nhiên, mọi việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Thời gian đầu lên lớp, do vốn tiếng Việt còn ít nên giờ dạy của Michiko gặp khá nhiều trở ngại. Có lúc thấy học sinh ngơ ngác, không hiểu ý mình, cô đã suýt khóc. Nhưng rồi bằng ngôn ngữ, cử chỉ và trực tiếp hướng dẫn các em học sinh từng động tác, cộng thêm sự hồn nhiên, vui vẻ của một cô giáo trẻ yêu nghề, chẳng mấy chốc những tiết dạy của cô đã được các em hào hứng tham gia. Michiko kể lại, ban đầu cô rất ngạc nhiên khi thấy các giáo viên và học sinh ở Việt Nam… ngủ trưa! Bởi tại Nhật, các học sinh chỉ được nghỉ 30 phút ăn trưa. Sau đó lau dọn, làm vệ sinh các lớp trước khi vào luôn tiết học chiều. Nghề giáo viên ở Nhật rất vất vả. Thời gian học bắt đầu từ 8 giờ 30 phút sáng đến tận 16 giờ chiều nhưng bao giờ giáo viên cũng là người đến sớm và về muộn hơn học sinh từ 1-2 tiếng.

Là giáo viên dạy thể dục và mỹ thuật, trước mỗi tiết dạy, Michiko đều soạn giáo án rất kỹ càng. "Tôi nghĩ, bất kể môn học nào, dù là môn phụ hay môn chính đều có tác dụng hữu ích cho học sinh. Bởi vậy, tôi luôn soạn giáo án cẩn thận trước mỗi giờ lên lớp", Michiko bộc bạch. Michiko thường xuyên phối hợp với các giáo viên trong trường, thông qua giáo án giảng dạy chung do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định cộng với kinh nghiệm giảng dạy ở Nhật, cô đề xuất nhiều ý tưởng mới để nội dung bài giảng lôi cuốn học sinh. Phương pháp giảng dạy của cô là "lấy học sinh làm trung tâm", "học mà chơi, chơi mà học", các hoạt động trong lớp học đều do các em học sinh chủ động đề xuất ý tưởng. Tất cả các em học sinh, kể cả những em rụt rè, nhút nhát nhất đều được Michiko khéo léo "lôi" vào các hoạt động chung trong giờ học. Các em Nguyễn Thị Hương, Ngô Hữu Tùng, học sinh lớp 3A hào hứng cho biết: "Em rất thích khi được học cô Michiko. Cô là người Nhật Bản đầu tiên mà em gặp, em rất quý cô vì cô dễ mến, vui nhộn". Còn em Ngô Ngọc Anh thì nói: "Cô giáo Michiko dạy chúng em rất nhiều điều. Cô dạy em biết làm ra các đồ vật, dạy chúng em nói tiếng Nhật, kể cho chúng em nghe về nước Nhật xa xôi, về hoa anh đào nữa…". Cô giáo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Mỹ Hoàng Thị Minh nhận xét: "Không khí lớp học có Michiko giảng dạy bao giờ cũng vui nhộn, thoải mái nhưng vẫn bảo đảm sự tập trung, say sưa theo dõi của học sinh. Cô Minh còn cho biết thêm, thông qua những giờ dạy của mình, Michiko đã giúp các em học sinh trở nên tự tin, mạnh dạn hơn khi giao tiếp với mọi người. Rất nhiều em còn mong muốn sau này sẽ đi học ở Nhật để gặp cô Michiko. "Sự có mặt của một cô giáo Nhật Bản đã khiến các em nhận thức được rằng thế giới bên ngoài rộng lớn, nhưng cũng rất gần"- cô Minh chia sẻ.

Chỉ còn vài tháng nữa, Michiko sẽ kết thúc thời gian tình nguyện để trở về Nhật Bản. Michiko bảo, mùa xuân ở Nhật Bản là mùa hoa anh đào nở. Đây là mùa xuân thứ hai Michiko không được ngắm hoa anh đào, song cô không thấy buồn vì bên cạnh cô còn biết bao người bạn dễ mến và các em học sinh. Còn với  giáo viên, học sinh và người dân Tân Mỹ, Michiko chính là đoá hoa anh đào đẹp nhất và đáng yêu nhất đến từ mùa xuân nước Nhật xa xôi, hoà với mùa xuân ở nơi này.

Hồng Minh

Các tin khác Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Tư liệu ảnh Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Bài đọc nhiều nhất Thu nho cua so ket qua tim kiem Phong to cua so ket qua tim kiem Dong cua so ket qua tim kiem
Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang . Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
Tổng Biên tập TRỊNH VĂN ÁNH - Tòa soạn ĐT:+84.0240.3856367 - +84.0240.3854639
Fax:+84.0240.3856624 , Email: toasoan@baobacgiang.com.vn
Giấy phép số 281/GP - BC ngày 13 tháng 9 năm 2006.
Ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang Online" khi phát hành lại thông tin từ website này.